Texas (Hoa Kỳ): Trận lũ quét khiến hơn 70 người thiệt mạng, 27 thiếu nữ tham gia trại hè Cơ Đốc tử nạn và mất tích

Quốc tế
01:28 07/07/2025

Oneway.vn – Chúa nhật (6/7), các gia đình và đội cứu hộ đã tìm kiếm qua đống đổ nát đầy bùn và bước vào những căn lều ngập nước tại Camp Mystic, một trại hè Cơ Đốc dành cho thiếu nữ, đã bị lũ quét bất ngờ tàn phá – cướp đi ít nhất 70 mạng người trên khắp khu vực trung tâm Texas.

Ảnh: Người mẹ ôm chặt đứa con thân yêu may mắn thoát nạn trong trận lũ quét

Trận lũ, do mưa kéo dài, đã bất ngờ xóa sổ khu vực Hill Country ở Texas, nơi có nhiều trại hè đang hoạt động. Nước lũ dâng cao 26 feet (khoảng 8 mét) chỉ trong 45 phút trước bình minh thứ Sáu. Nhà cửa bị cuốn khỏi móng, ô tô bị cuốn đi, và những địa điểm như Camp Mystic giờ chỉ còn là đống hoang tàn.

Tại quận Kerr, cơ quan chức năng xác nhận ít nhất 59 người thiệt mạng, trong đó có 21 trẻ em, gồm 16 bé gái được tìm thấy trong trại. Đến Chúa nhật, còn 11 bé gái cùng một nữ hướng dẫn trại vẫn đang mất tích, và vẫn còn nhiều người khác trên khắp bang chưa thể xác định tung tích.

Các đội cứu hộ, đối mặt với điều kiện nguy hiểm và mưa liên tục, đã làm việc không ngừng. Cảnh sát trưởng quận Kerr, ông Larry Leitha, cam kết:

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy tất cả mọi người. Đây là cộng đồng của chúng ta. Đây là con em của chúng ta.”

Nỗi đau hiện rõ khi các gia đình được phép quay lại trại vào sáng Chúa nhật. Một người cha nhẹ nhàng bước dọc bờ sông, lục tìm giữa đống thân cây, gạch đá đổ nát, may mắn thay con gái anh thoát chết nhờ cabin nằm trên cao nhất.

Một bé gái 8 tuổi, Sarah Marsh, là trong những nạn nhân. Bà nội em, Debbie Ford Marsh, xác nhận với AP:

“Sẽ mãi nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời ấy – nơi đã từng có một thiên thần nhỏ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đời chúng tôi. Sarah sẽ sống mãi trong tim chúng tôi! Mọi người yêu con rất nhiều, cô bé thân yêu!” – bà viết trên Facebook.

Tại trại Heart O’the Hills Camp, giám đốc trại 68 tuổi, Jane Ragsdale, cũng nằm trong số người thiệt mạng. Bà đã tham gia trại từ những ngày còn là học viên vào thập niên 1970, sau trở thành hướng dẫn và đồng sở hữu.

Thống đốc Greg Abbott đã công bố Chúa nhật vừa qua là Ngày Toàn Bang Cầu Nguyện, kêu gọi mọi người Texas hãy cùng ông cầu nguyện cho sự hiệp một đức tin và sự vững vàng giữa thảm kịch.

“Tôi kêu gọi mọi người Texas hãy cùng tôi cầu nguyện – cho các gia đình nạn nhân, cho những người vẫn mất tích, cho sự phục hồi của cộng đồng, và cho an toàn của lực lượng cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ.”

Ảnh: Biển báo Camp Mystic được nhìn thấy gần lối vào cơ sở dọc bờ sông Guadalupe sau khi lũ quét quét qua khu vực này ở Hunt, Texas, thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2025. (Ảnh AP/Julio Cortez)

Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại hạt Kerr, mở đường cho sự hỗ trợ từ Chính phủ Liên bang:

“Các gia đình đang trải qua một thảm kịch không thể tưởng tượng. Có rất nhiều người thiệt mạng, và nhiều người vẫn đang mất tích.”

Không chỉ có Kerr, những thiệt hại về người cũng được báo cáo tại các quận Travis, Burnet, Kendall, Tom Green, và Williamson. Cảnh báo lũ quét tiếp tục diễn biến cho đến sáng Chúa nhật, khi các cơn bão mới vẫn đang tiếp diễn.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng mọi nguồn lực – trực thăng, thuyền, drone – để tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ người mắc kẹt trên cây hoặc miền đất bị cô lập. Hơn 850 người đã được cứu kể từ khi lũ bắt đầu.

Tại Rô-ma, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gửi lời chia buồn sâu sắc:

“Tôi muốn chân thành chia buồn đến các gia đình đã mất người, nhất là các em gái ở trại hè. Chúng ta cầu nguyện cho họ.”

Khi những lời cầu nguyện vang vọng khắp Texas và vượt ra ngoài, các gia đình vẫn tiếp tục giữ vọng – đi theo bờ sông, lắng nghe điện thoại, và nắm giữ ánh sáng hy vọng trong trái tim.

Chúng ta hãy cùng hiệp lòng cầu thay cho các gia đình đang đau đớn tìm kiếm người thân giữa trận lũ kinh hoàng tại Texas – đặc biệt là gia đình nạn nhân của 27 thiếu nữ đã thiệt mạng và mất tích trong trại hè Cơ Đốc.

Nguyện Chúa xoa dịu nỗi đau của họ, ban sức mới cho những người cứu hộ, và giơ tay quyền năng Ngài trên vùng đất đang đổ nát. Xin Chúa mở đường, bày tỏ phép lạ và tình yêu của Ngài giữa những đau thương. Nguyện sự thương xót và hy vọng từ nơi Đấng Christ lan tỏa khắp cộng đồng nơi đây. Và chính trong lúc tối tăm nhất, ánh sáng của Lẽ Thật sẽ rọi chiếu cách diệu kỳ.

Bài: Tin tức CBN; Dịch và biên tập: SD
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này