“Nhà em trôi rồi, giờ không còn nhà để ở đâu…” – Nỗi lòng của người mẹ ôm con thơ sau mùa bão lũ Nghệ An
Oneway.vn – Trong căn phòng tạm bợ nóng bức và chật chội, chị Vàng Y Dùa (sinh năm 2000) ngồi ôm đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi vào lòng. Vừa cho con bú, chị vừa rưng rưng kể: “Nhà em bị trôi rồi, giờ không còn nhà để ở đâu. Ở đây nóng, chật nhưng còn có chỗ để ở. Về lại bản thì sợ lắm, mưa sạt nữa là không kịp chạy đâu.”

Nỗi lo lắng hằn rõ trên gương mặt còn quá trẻ của người mẹ mới bước sang tuổi 25. Chị vừa mất mái ấm, vừa gồng mình chăm sóc đứa con thơ trong cảnh ‘màn trời chiếu đất’. Với chị, mỗi cơn mưa giờ đây không còn là điều bình thường của núi rừng, mà là nỗi ám ảnh có thể cuốn trôi tất cả.
Xót xa sau lũ: Một tín hữu thiệt mạng, một tín hữu thương tích nặng – Lời kêu gọi cầu thay, giúp đỡ

Chị Dùa không phải trường hợp duy nhất. Đằng sau ánh mắt lo âu của chị là cả một thực tại khắc nghiệt mà hàng trăm hộ dân ở Nhôn Mai, Nghệ An đang trải qua: mất nhà, mất của, sống chen chúc nơi ở tạm, và nỗi sợ hãi sạt lở luôn chực chờ.

Ngày 4/9, Ban Công Tác của Mục vụ Oneway đã có mặt tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An để trao tặng 250 phần quà nhu yếu phẩm cho bà con vùng rốn lũ – nơi quanh năm oằn mình trong mưa bão và lũ quét.



Theo ông Lử Xuân Hà – Phó Bí Thư Thường Trực xã Nhôn Mai, trong năm 2025 xã tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề, đặc biệt là trong bão số 3 và số 5.
Toàn xã có tới 73 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, 37 hộ khác bị hư hỏng nặng, và hàng trăm hộ phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở. Không chỉ nhà cửa, mà cây cối, vật nuôi, hoa màu cũng bị tàn phá, khiến đời sống bà con rơi vào cảnh kiệt quệ.

Ông Vì Văn Hoà – Chủ tịch MTTQ xã Nhôn Mai cũng cho biết thêm: “Có 13 hộ người H’Mông ở bản Xã Mật mất trắng nhà cửa. Họ không dám quay về dựng lều gần chỗ cũ vì nguy cơ sạt lở tiếp tục rất cao. Hiện họ đang ở tạm tại khu Hội chợ của xã.”

Giữa cảnh màn trời chiếu đất, những phần quà cứu trợ được trao đến bà con không chỉ dừng lại ở gói mì, cân gạo hay chai dầu ăn, mà còn là niềm an ủi tinh thần, lời động viên thiết thực giúp họ thêm vững lòng để tiếp tục sống. “Chúng em ở đây được xã cho chỗ ở, được các anh chị đến thăm và cho quà thì cảm ơn lắm.” – chị Vàng Y Dùa xúc động nói.
Tiếp nối hành trình yêu thương, ngày 6/9 Ban Công Tác Xã Hội của Mục vụ Oneway đã thực hiện chương trình cứu trợ tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão số 5 (Kajiki). Chỉ trong hai ngày 25–26/8/2025, cơn bão dữ đã khiến hàng trăm hộ dân nơi đây rơi vào cảnh khốn khó: 380 nhà bị tốc mái, 472 nhà bị hư hỏng mái tôn, cùng với thiệt hại nặng nề về hoa màu, cây cối, vật nuôi và tàu bè.


Phần lớn những hộ dân chịu ảnh hưởng đều thuộc diện nghèo và cận nghèo, không đủ khả năng sửa chữa nhà cửa, chỉ còn biết trông chờ vào sự trợ giúp từ Nhà nước cũng như các tấm lòng hảo tâm. Tại đây, Mục vụ Oneway đã trao 250 phần quà cứu trợ đến tận tay những hộ bị tốc mái nặng nề nhất.

Trong nước mắt và mất mát, tình yêu thương trong Đấng Christ cùng sự đồng công của con dân Ngài khắp nơi đang góp phần sưởi ấm những mảnh đời khốn khó. Dẫu vậy, bà con nơi đây vẫn cần lắm những sự giúp đỡ thực tế, để không chỉ có những bữa ăn qua ngày, mà còn có thể dựng lại mái nhà và tái thiết cuộc sống sau bão.
Lời Chúa nhắc nhở: “Vì trong xứ lúc nào cũng có người nghèo nên tôi truyền dặn anh em rằng: Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em.” (Phục Truyền 15:11). Nguyện Chúa cảm động tấm lòng quý vị để cùng đồng hành với Oneway, chung tay nâng đỡ các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Mọi thông tin dâng hiến, vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CONG TY TNHH DNXH ONEWAY
Số tài khoản: 968513
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Nội dung: CUU TRO_HOTEN_SĐTOneway sẽ liên tục cập nhật các công tác cứu trợ để Quý vị theo dõi, hiểu rõ, thêm lời cầu nguyện và tiếp tục đồng công trong tinh thần hiệp một, yêu thương.
Ban Công tác xã hội Oneway
bình luận