8 lý do tôi thấy... độc thân vui mà!
Oneway.vn - Hôm nọ, đang lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp hai bài đăng hoàn toàn khác nhau, làm tôi phải bật cười.
Ảnh: Pexels
Bài đăng đầu tiên là của cô bạn thời trung học của tôi, cô đăng hình đứa con thứ hai mới sinh. Bài đăng thứ hai là của tôi - thông báo cuốn sách dành cho thanh thiếu niên sắp phát hành.
Tôi thấy mình hơi ngớ ngẩn. Cô ấy đã kết hôn và sinh con rồi, đúng là người phụ nữ đích thực. Còn tôi, vẫn độc thân cùng một cuốn sách hài hước. Tôi thoáng chút xấu hổ.
Sau đó, tôi dừng lại suy nghĩ một chút. Tôi thực sự đã quan tâm đến việc mình sẽ trở thành ai hay chưa?
Tôi yêu thích độc thân.
Nhất là phụ nữ Cơ Đốc, thường lấy hôn nhân và con cái làm mục tiêu. Nên có cảm giác rằng nếu bạn độc thân, chắc chắn bạn đang có gì không ổn.
Thậm chí còn chưa tính đến áp lực văn hóa từ cái mà tôi gọi là "triết lý Hallmark", dựa trên cốt truyện của rất nhiều bộ phim lãng mạn trên Kênh Hallmark. Triết lý của kênh là bạn có thể có “mọi thứ” - sự nghiệp viên mãn, bạn bè và gia đình tuyệt vời, cuộc sống đầy ý nghĩa nhưng sẽ không thể hạnh phúc nếu thiếu người đặc biệt đó.
Tôi muốn lên tiếng cho những người yêu thích sống độc thân. Mọi người độc thân vì rất nhiều lý do, nên tôi sẽ chỉ nói đến trường hợp của mình, song tôi xem việc chưa kết hôn là một phước hạnh lớn vì 8 lý do sau:
1. Tôi chưa tìm thấy người phù hợp
Tôi không có nhiều ý tưởng cho hình mẫu “bạn đời tri kỷ” hay “tình yêu đích thực”, nhưng tôi biết rằng nếu Chúa muốn tôi kết hôn, Ngài sẽ bày tỏ cho tôi. Vì Ngài vẫn chưa làm thế, nên tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi độc thân, thay vì cứ theo đuổi một mối quan hệ mà Ngài không kêu gọi tôi gắn bó.
Nếu tôi kết hôn, việc đó phải xuất phát từ tình yêu tôi dành cho họ, chứ không phải từ mong muốn lập gia đình.
Lập gia đình là một quyết định trọng đại. Từ lúc ban đầu, trong Sáng Thế Ký 2:24, Kinh Thánh giải thích rằng: "Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt". Mác 10:8 chép: "Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một". Một sự kết hợp trọng đại như vậy không thể quyết định qua loa được.
Vậy nên, tôi hài lòng với việc độc thân đến chừng nào Chúa còn muốn tôi như vậy, vì tôi biết nếu Ngài muốn việc đó thay đổi, Ngài sẽ cho tôi biết rõ. Tôi thà làm theo kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình hơn là theo bất kỳ một kịch bản nào khác.
2. Tôi trở nên độc lập
Trước đây, tôi chưa bao giờ được là chính mình. Cha mẹ đã lo cho mình suốt thời thơ ấu; trường đại học Cơ Đốc của tôi có các nội quy nghiêm ngặt và đối xử với chúng tôi giống trẻ con hơn là người lớn. Tôi đã rất vui thích khi lần đầu tiên được làm mọi điều mình muốn mà chỉ có sự hướng dẫn của Chúa và lương tâm mình.
Dù bạn nhìn nhận thế nào về vai trò của phụ nữ trong hôn nhân, thì thực tế là vợ hay chồng đều bị ràng buộc với đối phương. Các bạn phải chịu trách nhiệm với nhau về mọi hành động và phải cùng nhau đưa ra quyết định. Tôi thích có thể hành động ngay khi được cảm thúc mà không lo nó sẽ ảnh hưởng đến chồng mình thế nào. Tôi thích tự khám phá bản thân mà không bị giới hạn bởi ai khác.
3. Tôi có thể đi du lịch
Đối với công việc của tôi (ít nhất là trong những năm không có dịch COVID), tôi đi khắp cả nước để giảng dạy tại các hội nghị. Tôi cũng thích đến thăm bạn bè hoặc gia đình. Vì không có ai phụ thuộc vào tôi hoặc đang đợi tôi ở nhà, nên tôi có thể xách va-li lên và đi.
Tôi không cần đảm bảo lịch trình của mình phải khớp với một ai khác, tìm cách để họ đi cùng hoặc thấy áy náy vì đã để họ lại. Tôi có rất nhiều tự do để ngắm nhìn cả thế giới và có những cuộc phiêu lưu cùng với Chúa. Thật là một món quà tuyệt vời.
4. Tôi có thể tập trung vào gia đình và bạn bè
Điều này làm tôi nghĩ ngay đến một chuyện. Vào các ngày nghỉ, tôi không cần phải lo chúng tôi nên đi thăm gia đình anh ấy hay gia đình tôi. Tôi có thể tập trung toàn bộ sức lực cho gia đình mình mà không bị gò bó ở nơi nào khác. Tất cả thời gian, sự quan tâm và tình yêu dành cho chồng đều được tôi dành hết cho gia đình.
Tôi có thể dành thời gian cho bạn bè bao lâu tùy thích. Nếu tôi muốn ở chơi đến tối muộn, ngẫu hứng đến thăm, hay nếu tôi cần tạm ngưng mọi thứ để chăm lo cho một người bạn đang cần giúp đỡ, tôi có thể làm vậy.
Không bị yêu cầu về thời gian và tình cảm của một người vợ, tôi có thể tập trung để trở thành người bạn, người con, người chị, v.v. tuyệt vời nhất có thể. Không phải là bạn không thể tuyệt vời trong các vai trò đó khi đã kết hôn - nhưng chắc chắn sẽ khó hơn cho bạn để cân bằng hết mọi thứ.
5. Tôi có thể độc lập về tài chính
Nghe có vẻ đời, nhưng tôi thích hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài chính của mình. Tôi không phải lo lắng về việc chồng mình chi tiêu quá độ hoặc ai khác sẽ xài cạn khoản tiền mua sắm của tôi. Nếu tôi có tiền trong ngân hàng và quyết định dùng nó để mua một chồng sách khác, không gì có thể ngăn tôi được.
Tôi cũng thích tự do trong việc ngẫu nhiên hào phóng. Khi thấy một nhu cầu, tôi có thể mua bữa ăn đó, quyên góp khoản tiền đó, ngay lập tức. Nếu tôi muốn lạc quyên, tôi có thể dâng mà không cần lo sẽ ảnh hưởng đến ai như thế nào.
Ngoài ra, có một thực tế là, tiền bạc là một lý do cực kỳ phổ biến khiến cho các cặp vợ chồng cãi nhau. Cũng thật tốt khi tôi không phải lo thêm áp lực đó.
6. Tôi được tự do bước theo sự kêu gọi của Chúa ngay khi được cảm thúc
Tất nhiên, những người đã kết hôn đều phải bước theo sự kêu gọi của Chúa. Tuy nhiên, có một số hạn chế nhất định cần cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định lớn như đổi việc, chuyển nhà, v.v. Đó là quyết định chung, và những ước mơ có thể bị trì hoãn hoặc ngăn trở vì điều đó không được quyết định tự phát từ một phía.
Vì tôi chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân nên tôi có thể tự do nhận lời làm công việc đó, ra quyết định và nắm lấy cơ hội đó. Khi không có ai khác để lo, tôi có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn.
Tất nhiên, Đức Chúa Trời muốn đem những người có cùng giá trị và ước mơ lại với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cặp vợ chồng sẽ không phải hy sinh sự kêu gọi hay ước mơ riêng, dù chỉ tạm thời, cho cuộc hôn nhân của họ. Và tôi cũng không phải lo về việc đó.
7. Tôi có thể ở cùng bạn bè
Nói đến chuyển nhà, độc thân là thời điểm tuyệt vời để kinh nghiệm niềm vui sống chung với bạn bè. Rất vui khi cùng nhau trang trí căn hộ, trải nghiệm tại một thành phố mới, tổ chức các buổi gặp mặt. Tôi đã được phước rất nhiều từ những người bạn cùng phòng tuyệt vời.
Khi đã sống chung với một người bạn, giữa bạn và người đó sẽ có một sự kết nối đặc biệt không dễ phai nhòa.
Loại tình yêu Platonic thường bị bỏ qua trong văn hóa của chúng ta, nhưng tôi đã khám phá ra rằng sống chung với các chị em khác đã đem đến nhiều cơ hội tuyệt vời để tôi kinh nghiệm về tình huynh đệ được chép trong Kinh Thánh.
Kinh Thánh rất chú trọng đến bạn bè. Chúa Jêsus từng phán: “Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình”. (Giăng 15:13).
8. Tôi có thể tập trung vào sự nghiệp của mình
Trước khi chuyển đến ngay I Ti-mô-thê 6:10 về vấn đề “sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác”, hãy để tôi đoan chắc với bạn rằng tôi không nói về tiền bạc ở đây. (Nếu tôi muốn sống một cuộc đời xa hoa, vậy tôi đã phạm sai lầm lớn khi chọn nghề rồi). Dầu vậy, tôi cảm nhận sự kêu gọi của Chúa trên sự nghiệp của tôi lớn hơn bất kỳ điều gì khác trong cuộc đời mình.
Chúa đã dẫn dắt tôi từng bước trong ngành xuất bản. Các cuốn sách chúng tôi đọc đã tác động đến tâm trí và tấm lòng chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi đến với chức vụ này.
Công việc xuất bản cực kỳ cạnh tranh và cùng lúc làm nhiều việc đã ngốn gần hết thời gian của tôi. Tôi hoàn toàn yêu thích công việc này, nhưng lịch trình của tôi sẽ bất công với chồng tôi, chứ đừng nói đến những đứa trẻ. Là một người độc thân, tôi được tự do dành hết thời gian cho việc viết, hiệu đính và các công tác về sách.
Không ai xem sự nghiệp là cả cuộc đời, chỉ là tôi yêu thích việc có thể dành đủ sự chú tâm cho sự nghiệp của mình.
Bài: Alyssa Roat; dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: crosswalk.com)
bình luận