Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng Chúa hướng dẫn chúng ta trong mọi diễn tiến của cuộc đời. Tuy nhiên, liệu chúng ta có đủ sự nhạy bén để nhận ra sự hướng dẫn của Chúa, và đủ đức tin để hành động theo sự hướng dẫn đó. Bài học hôm nay khích lệ bạn vững lòng tin cậy và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong mỗi khoảnh khắc.

Hôm nay, ngày 27/06/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Pam Morrison qua chủ đề TIN CẬY CHÚA TRONG MỖI KHOẢNH KHẮC

“Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.’” (Công Vụ 8:26)

Một người bạn của tôi chia sẻ về kinh nghiệm anh được Chúa đụng chạm, hướng dẫn tại chính nơi làm việc của mình. Anh làm việc tại một viện dưỡng lão. Khi nhìn thấy nhu cầu của một cụ bà, anh được Chúa cảm động trực tiếp đến và cầu nguyện cho bà. Anh vẫn thường cầu nguyện cho những người ở trong viện dưỡng lão này, nhưng thường thì chỉ là thầm nguyện. Còn lần này, Chúa muốn anh cầu nguyện lớn tiếng và trực tiếp.

Điều xảy ra tiếp theo thật lạ lùng. Người phụ nữ vốn được xem là khá thu mình đã mở lòng ra chia sẻ về cuộc sống trong sự sững sờ của mọi người. Anh bạn này chia sẻ, “Bà lão đã mở lòng và chia sẻ với tôi rất nhiều điều về bản thân”. Dù là người có đức tin mạnh mẽ, nhưng trải nghiệm này nhắc nhở anh rằng Đức Chúa Trời thực sự ở cùng chúng ta trong mỗi khoảnh khắc và sẽ hướng dẫn các bước của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là tất cả những người tin Chúa đều biết điều này nhưng tại sao chúng ta lại rất ngạc nhiên khi được Chúa hướng dẫn? Lời Chúa nói rằng, “Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!”” (Ê-sai 30:21)

Trong một quyển sách tôi vừa đọc có một câu viết như thế này, “Lời nói dối vĩ đại của thế giới sa ngã này đó là chúng ta không thể tin vào Chúa được mà chỉ nên tin vào bản thân, phải tự lo cho bản thân”. Đó là lời nói dối có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta giật mình - “Mọi thứ tùy thuộc vào tôi. Tôi phải tính xem mình cần làm gì tiếp theo”. Và do đó, chúng ta bị cám dỗ để không cầu nguyện hoặc cầu nguyện chỉ với một chút hy vọng và hành động mà không lắng nghe sự hướng dẫn.

Nhưng Đức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta nói ra. Ngài biết nhu cầu của người khác và cách chúng ta có thể giao tiếp với họ. Ngài có kế hoạch không chỉ cho một tương lai xa mà còn cho ngay hôm nay như Chúa Giê-xu đã nói,
“Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? … Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:25, 32-34)

Để hoàn toàn tin cậy Chúa chúng ta phải thực hiện một bước quan trọng, đó là tin rằng Ngài quan tâm chúng ta ngay hôm nay và Ngài đã chuẩn bị mọi điều trong 24 giờ tiếp theo cho chúng ta nếu chúng ta dựa vào Ngài.

Câu chuyện về Phi-líp giúp tôi nắm bắt được ý tưởng tuyệt vời này - rằng Chúa quan tâm đến chúng ta từng khoảnh khắc và sẽ sắp xếp một lịch trình lạ lùng cho chúng ta. Phi-líp cũng như các môn đồ đầu tiên đã phải rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem vì bị bách hại ngay khi Hội Thánh mới bắt đầu hình thành và phát triển. Trong Hội Thánh, Phi-líp vừa được chọn làm Chấp sự. Trong sự hướng dẫn của Chúa, Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri, rao giảng Tin Lành, và làm nhiều dấu kỳ, phép lạ. Rồi một lần nữa, dưới sự hướng dẫn của Chúa, Phi-líp đi vào một con đường vắng vẻ hướng về phía hoang mạc để giảng giải Tin Lành cho một viên quan người Phi Châu. Kết quả là Chấp sự Phi-líp đã làm báp-têm cho viên quan này và từ đây, Tin Lành của Chúa Giê-xu chính thức được truyền đến Phi châu.

Sau đó, Phi-líp cứ tiếp tục đi đến nhiều thành, nhiều làng khác, rao giảng về Chúa Giê-xu. Ông cứ vâng theo sự hướng dẫn của Chúa trong mọi sự.

Một trong những thay đổi lớn nhất mà chúng ta có thể thực hiện với tư cách là những người theo Chúa, đó là bắt đầu mỗi buổi sáng với một lời cầu nguyện đơn giản, “Lạy Chúa, con đây. Lịch trình của chúng ta hôm nay có gì? ” Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn bằng những sự đụng chạm qua Lời Ngài, qua những người khác, những hoàn cảnh, những sự nhắc nhở ngay trong lòng. Có thể một số nội dung đã được cố định trên lịch. Tuy nhiên, hãy sẵn sàng và tin cậy rằng Chúa sẽ mang đến những gì chúng ta không dự tính, không thể thấy trước, và không thể thực hiện được nếu không dựa vào sức của Ngài. Hãy sẵn sàng để Chúa vực bạn dậy với một tấm lòng tràn đầy hy vọng để có thể chạm đến nhiều cuộc đời khác với ân điển của Ngài. Và nếu bạn đang ở trong một thời điểm khó khăn, hãy cứ tập trung vào hiện tại, đừng lo lắng về tuần tới hay năm tới bởi vì lời hứa của Chúa, “Ta ở cùng con". Lời hứa ấy sẽ giúp bạn bình an đi qua giông bão của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban phước cho con trong ngày hôm nay. Xin giúp con nhìn biết sự hiện diện của Ngài trong từng mỗi khoảnh khắc của đời sống, để con luôn tin cậy nơi Ngài và bước đi theo sự hướng dẫn của Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, hãy mở lòng và xin Chúa hướng dẫn bạn hôm nay. Đồng thời hãy nhạy bén trước những sự đụng chạm của Chúa, có thể là một câu Kinh Thánh trong tâm trí, một lời nhắc nhở, chia sẻ của ai đó, hoặc là điều gì đó Chúa dấy lên trong tấm lòng bạn. Hãy sẵn sàng bước đi và sống đúng theo sự hướng dẫn của Chúa, và chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh lạ lùng.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này