Có lẽ chúng ta sẽ không thật sự hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện cho đến khi chứng kiến ai đó yêu thương bằng tất cả những gì họ có. Khi nhìn những người cha, người mẹ bồng ẵm và dìu dắt con từ những bước chập chững đầu tiên đến ngày con khôn lớn, hình ảnh ấy thật có sức lay động kỳ lạ. Bởi trong đó, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Cha Thiên Thượng – Đấng vẫn hằng trông nom và chăm sóc chúng ta bằng tình yêu thương không phô trương, không ồn ào, nhưng bền bỉ và dịu dàng vô cùng.

Hôm nay, ngày 27/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jeff Friend qua chủ đề CHA Ở ĐÂY!

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi.” (Sô-phô-ni 3:17)

Tất cả hành khách đều đang ổn định chỗ ngồi thì bất chợt có chút xôn xao ở cửa máy bay. Một người đàn ông trung niên đang bế cậu con trai tuổi thiếu niên bị khuyết tật nặng, chật vật xoay người qua khúc cua hẹp sau buồng lái để tiến về hàng ghế đầu tiên.

Người mẹ cố gắng che đầu con cho khỏi va đập, còn người cha thì cẩn thận đặt cậu vào ghế gần cửa sổ. Cậu bé gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình, nên người cha phải rất vất vả để giúp con ngồi yên một cách thoải mái nhất có thể. Mỗi lần ông điều chỉnh tư thế, cậu bé lại khẽ rên lên vì đau, khiến người cha càng cuống quýt tìm cách để con dễ chịu hơn. Vì điều ông mong muốn nhất là sự thoải mái của con trai, nên ông cứ kiên nhẫn điều chỉnh từng chút một cho đến khi không thể làm gì hơn.

Thế là ông gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Vợ ông ở hàng ghế sau chồm lên giúp sức, còn ông thì liên tục xin thêm gối và chăn để lót cho con, sao cho bớt cảm giác rung lắc nhất có thể. Khi thấy con tạm yên, ông lau mồ hôi trên trán, hít sâu vài hơi, rồi ngồi xuống, không quên cảm ơn phi hành đoàn vì họ đã kiên nhẫn và hết lòng giúp đỡ.

Nhưng ngay khi dây an toàn vừa cài vào, ông lại nghiêng người về phía con. Ông sắp xếp lại gối, chỉnh chăn, rồi nhẹ nhàng xoa cánh tay, đôi chân cậu bé. Mỗi lần nghe con rên khẽ, ông lại lập tức đáp lại, như thể đang cố tìm ra tư thế hoàn hảo nhất để con không còn đau.

Sau khi máy bay cất cánh, cậu bé dần chợp mắt. Thấy vậy, người cha vội đứng dậy, kiểm tra khắp người con, rồi chèn thêm vài lớp chăn dưới chân để con được êm hơn. Khi ngồi xuống, ông lại xoay người nghiêng hẳn về phía con, không rời mắt.

Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến lời cầu xin của Đa-vít trong Thi Thiên 17:8: “Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt; Xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài.”
Một cơn rung nhẹ khiến cậu bé tỉnh dậy và bật khóc. Người cha lập tức đặt tay lên má con, cúi đầu sát lại, thì thầm bên tai: “Ba đây rồi, đừng sợ, ba thương con. Ba ở đây.” Ông vừa vuốt tóc con, vừa liên tục thì thầm những lời yêu thương, cố dùng giọng nói trầm ấm của mình để xoa dịu nỗi đau cho con.

Khi cậu bé ngủ thiếp đi lần nữa, người cha vẫn không ngừng nói khẽ những lời trấn an, thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc gối hay kéo chăn cho ngay ngắn. Dù con có thể không còn nghe được, những lời yêu thương ấy vẫn tuôn trào không dứt, đúng như lời Kinh Thánh trong Sô-phô-ni 3:17:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”

Dù đã cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng tôi gần như không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra: mình đang chứng kiến một hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp về tình yêu thương Cha Thiên Thượng dành cho con cái Ngài.

Cũng như người cha kia, Cha trên trời luôn chăm sóc tôi, ngay cả khi tôi không nhận ra. Ngài liên tục vỗ về, yên ủi, lau nước mắt, và giữ tôi trong vòng tay chăm sóc của Ngài. Rồi Ngài khẽ thì thầm: “Cha ở đây, đừng sợ, Cha yêu thương con biết bao.”

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, cảm ơn Cha vì tình yêu Ngài dành cho con, một tình yêu không mệt mỏi, không đổi thay, dù con có yếu đuối hay lạc lầm. Xin giúp con nhận biết sự hiện diện dịu dàng của Cha trong từng khoảnh khắc, để con luôn được yên nghỉ trong vòng tay chăm sóc của Ngài. Khi con sợ hãi, xin nhắc con rằng Cha vẫn ở đây, vẫn yêu thương và dõi theo con từng chút một. Nguyện lòng con luôn được bình an trong tình yêu vững bền của Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, những ngày cuối năm đang đến thật gần, chúng ta có đang bối rối vì những đau buồn, khó khăn đã trải qua, hay mông lung khi nhìn về một năm mới phía trước không? hôm nay cho dù bạn đang ở đâu hay trải qua điều gì, hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng vẫn đang dõi theo bạn từng phút giây. Ngài không bao giờ rời mắt khỏi bạn, không ngừng chăm sóc, vỗ về và tuôn đổ tình yêu thương trên đời sống bạn. Trong từng khoảnh khắc, hãy cảm nhận sự hiện diện dịu dàng của Cha, Ngài luôn yêu thương bạn và ôm trọn lấy bạn trong vòng tay nhân từ của Ngài. Vì vậy, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, đối diện với bất cứ khó khăn nào đi nữa, hãy yên lòng vì biết Cha Thiên thượng ở với bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này