Nếu được hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, bạn sẽ trả lời như thế nào? Tin chắc rằng là một người chân thật, bạn sẽ có sao nói vậy, chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những gì chúng ta chia sẻ hầu hết lại là những hoàn cảnh bên ngoài và chừng đó thôi cũng chưa diễn tả hết toàn bộ sự thật, đặc biệt là sự thật về đời sống sung mãn của chúng ta trong Chúa.

Hôm nay, ngày 17/03/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bob Noebel qua chủ đề CÓ SAO NÓI VẬY

Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng mình phải “có sao nói vậy". Tôi hiểu ý của nó là mình phải trung thực, thẳng thắn. Trong những năm tháng trẻ người non dạ, còn thiếu những khéo léo trong ứng xử giao tiếp, tôi đã gặp nhiều đau đớn, thương tổn khi “có sao nói vậy". Chỉ khi trưởng thành hơn, tôi mới học được rằng mình cần phải “nói sự thật trong tình yêu thương”. Nghĩa là chúng ta phải nói sự thật nhưng không phải cái gì cũng nói được hết, đặc biệt là khi những gì chúng ta nói khiến người khác cảm thấy tổn thương.

Trong thế giới tự nhiên của chúng ta, nguyên tắc “có sao nói vậy" nghe thật tuyệt vời, đặc biệt là khi người nói không bị ảnh hưởng bởi những định kiến vốn có. Tuy nhiên, trong thế giới thuộc linh thì điều này có vẻ phức tạp hơn vì chúng ta không thể chỉ đơn giản tin vào những gì mình nghe hoặc thấy. Những gì mắt thấy tai nghe thì chúng ta có thể cảm nhận và hiểu được. Nhưng đức tin lại là một câu chuyện khác.

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin như sau: “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.”

Điều này có nghĩa là dù chúng ta trông như nghèo nàn nhưng lại giàu có trong Chúa; trông như yếu đuối, mỏi mệt nhưng được chữa lành và mạnh mẽ trong danh Đức Chúa Giê-xu. Tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy trước mắt rồi sẽ không còn nhưng Kinh Thánh đảm bảo cho chúng ta rằng những ai làm theo ý muốn Chúa sẽ còn lại đời đời.

“Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:17)

Vì vậy, tôi nghĩ nguyên tắc sống của người Cơ Đốc không chỉ đơn giản là “có sao nói vậy" mà là “nói những gì Kinh Thánh nói". Tất nhiên, trong giao tiếp, chúng ta phải thành thật trong mọi lời nói. Tuy nhiên, cũng phải hiểu rằng sự thật không chỉ là những điều hiện ra trước mắt. Lời Chúa mới là chân lý.

Lời Chúa khẳng định rằng chúng ta là những người được Đức Chúa Trời xưng công chính trong Chúa Giê-xu. Chúng ta là người đồng kế tự với Đấng Christ và đến một ngày, chúng ta sẽ nhận được cơ nghiệp mà Chúa dành sẵn. Chúng ta được Chúa ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và là chủ cuộc đời mình, hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa Trời về món quà tuyệt vời Ngài ban.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì dù cuộc sống hiện tại của con đang đầy những khó khăn, mệt mỏi, nhưng đó không phải là tất cả sự thật. Con biết rằng trong Ngài, con có đầy trọn mọi phước hạnh như Lời Chúa hứa trong Kinh Thánh. Ngợi khen và chúc tụng Chúa về mọi sự tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, khi chia sẻ với người khác về cuộc sống hiện tại của mình, bạn không chỉ nói về những hoàn cảnh mà bạn đang trải qua, mà cũng hãy nói cho họ biết về địa vị của bạn trong Chúa, về mối liên hệ giữa bạn với Ngài, về cả sự sống sung mãn, phước hạnh, ý nghĩa khi bạn được tôn thờ, hầu việc Chúa.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này