Mọi cuộc thi đấu đều có giải thưởng để khích lệ những người tham gia cố gắng hết mình. Trong cuộc đua thuộc linh của Cơ Đốc nhân, giải thưởng chính là mão miện đội lên đầu của những người về đến đích cách tốt đẹp. Chương trình hôm nay muốn bạn cùng suy ngẫm hình ảnh của chiếc mão miện vinh quang trong ngày chúng ta ra mắt Chúa Cứu Thế để từ đó được khích lệ kiên trì theo đuổi cuộc đua hướng về đích đến.

Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải” (1 Cô-rinh-tô 9:24)

Kinh Thánh nói đến mão triều thiên của sự công chính, của sự sống, của vinh quang, của sự vui mừng và mão triều thiên còn lại đời đời. Tất cả đều được đề cập như là những khía cạnh khác nhau trong đời sống của tín đồ Đấng Christ.

Bạn đã bao giờ nghĩ nhiều mão triều thiên như vậy hay chưa? Tôi thì có suy nghĩ đến, lý do đơn giản là vì tên của tôi có liên quan đến điều này. Daphne có nghĩa là vòng nguyệt quế và có nguồn gốc từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về một cô gái trẻ bị Apollo vô tình đuổi theo và biến thành một cái cây để tránh những bước tiến của anh ta. Câu chuyện kể rằng, Apollo đã yêu thích cây nguyệt quế và sử dụng lá cây đó để tạo ra những chiếc vương miện đặt trên đầu các vị tướng, vận động viên, nhà thơ và nhạc sĩ.

Vương miện nguyệt quế dù bắt nguồn từ những câu chuyện có tính chất thần thoại nhưng theo thời gian, nó đại diện cho sự chiến thắng. Và đây là lý do tại sao chiếc vương miện hay còn gọi là mão triều thiên lại thu hút sự chú ý của tôi nhất khi tôi đọc phần Kinh Thánh Khải Huyền 4: 9-11,

“Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn trọng và cảm tạ lên cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời, thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời. Họ ném mão triều thiên của mình trước ngai, và nói:
“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con, Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền, Vì Chúa đã tạo dựng muôn vật, Và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng.”

Mặc dù ban đầu bạn có thể nghĩ về vương miện như một thứ gì đó được các vị vua đội trên đầu nhưng sách Khải Huyền mô tả hình ảnh này là một thứ gì đó được trao cho người chiến thắng trong các cuộc thi đấu thể thao, trong các cuộc chiến hoặc ngay cả khi người ta đang cực kỳ vui sướng. Nói cách khác, những chiếc vương miện này được đặt trên đầu của những người nam và người nữ khi họ đạt được những thành tích nào đó.

Giăng nói rằng ông đã thấy hai mươi bốn trưởng lão cởi mão triều thiên của mình và ném chúng xuống chân Đấng đáng được thờ phượng. Khải Huyền chỉ đề cập đến hai mươi bốn vị trưởng lão nhưng tôi hình dung khung cảnh thờ phượng của họ như một làn sóng trào dâng của tất cả con dân Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng Ngài.

Sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi chúng ta phải cố gắng phấn đấu để đạt lấy mão miện:
“Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường,tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát.” (1 Cô-rinh-tô 9:24-25).

Mão miện mà chúng ta đang phấn đấu để đạt được không phải là những danh hiệu cá nhân. Mão miện đó tượng trưng cho vinh quang của Đấng đã cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới. Tôi thường hình dung khung cảnh mà tất cả chúng ta cầm mão miện của mình và đặt xuống dưới chân của Chúa Giê-xu để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Ngài - khung cảnh đó thật tuyệt vời biết bao.

Tất nhiên đứng trước vị Vua trên muôn muôn vua, hết thảy chúng ta đều sẽ cúi đầu xuống để dâng vinh quang cho Ngài. Khi đó dù chúng ta không đặt mão miện xuống dưới chân Chúa thì mọi thứ chúng ta mang trên đầu cũng sẽ tự nhiên rơi xuống.

Tôi cầu nguyện rằng mỗi ngày, chúng ta đều nỗ lực chạy cuộc đua, hướng về đích đến để nhận lãnh mão triều thiên, một mão miện không bị hoen ố, không phai nhạt, không hư nát. Đó là vinh dự của chúng ta khi được làm con của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn, thêm sức để con có thể kiên trì theo đuổi cuộc đua và về đích một cách tốt đẹp, để có thể nhận lấy mão miện và cung kính đặt nó xuống dưới chân của vị Vua trên muôn vua mà dâng vinh quang cho Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đang chạy cuộc đua của mình như thế nào? Bạn đã bao giờ nghĩ đến khung cảnh được cầm lấy mão miện của mình và đặt xuống dưới chân của Chúa Giê-xu hay chưa? Ước ao bài học hôm nay sẽ khích lệ bạn giữ sự trung tín để chạy cuộc đua của mình thật tốt.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này