Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, nếu nhìn bằng đôi mắt của con người thì sẽ chỉ thấy cay đắng, phiền muộn, và tiêu cực. Nhưng nếu nhìn từ đôi mắt của Chúa, chúng ta sẽ thấy được hy vọng và vinh quang vì ý muốn của Chúa dành cho mỗi chúng ta luôn tốt đẹp.

Hôm nay, ngày 11/12/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Barbara Godfrey qua chủ đề CÁI NHÌN TỪ ĐÔI MẮT CỦA CHÚA

Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào” (Ê-phê-sô 1:18)

Những trải nghiệm đau buồn, khó chịu trong cuộc sống thường là những tác nhân gây ra năng lượng tiêu cực trong công việc. Nhưng nếu chúng ta nhìn những điều này qua đôi mắt của Chúa, chúng ta sẽ thấy một bức tranh khác.

Gần đây, tôi đã có cơ hội để trải nghiệm điều mình vừa nói khi chứng kiến sự ra đi của mẹ tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên khi nghe các bác sĩ thông báo tình hình, tôi đã cầu nguyện xin Chúa ngăn chặn kẻ thù đang đến cướp đi sự sống của mẹ tôi, và xin quyền năng Chúa rờ chạm đến cơ thể của mẹ để đem đến sự chữa lành, phục hồi. Tôi không ngừng hỏi Chúa, liệu ý muốn của Ngài trong hoàn cảnh này là gì.

Rồi một hôm tôi đến bệnh viện thăm mẹ và dành hai giờ đồng hồ để nghe mẹ trò chuyện với Chúa Giê-xu. Mẹ không hề mở mắt ra để nhìn thấy tôi đang có mặt, nhưng tôi đã chứng kiến ​​cuộc trò chuyện của mẹ với Chúa. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ vô cùng rạng rỡ khi mẹ hỏi Chúa, “Con đang ở đâu đây?” Rồi tôi cũng nghe mẹ cất tiếng nói khi cố gắng hít thở qua chiếc mặt nạ oxy trên mặt, “Chúa ơi, con cần thêm chút không khí”.

Một lần khác, tôi nghe mẹ nói, “Chúa ơi, chân của con lạnh quá. Con cần tấm chăn để đắp”. Một lần nữa mẹ lại lên tiếng, “Phải, chính là nó. Cảm ơn Chúa”. Ngay lúc đó, tôi đã nhìn vào để xem thử tấm chăn có chuyển động hay không.

Chúa nhanh chóng nhắc nhở tôi Lời Ngài trong Phi-líp 4:19, “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus”.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đã trở thành một con người mới, có thể ngồi dậy và ăn cũng như làm tất cả những việc mà mẹ không thể làm vào ngày hôm trước.

Những ngày sau đó, sức khỏe của mẹ tôi ngày một xấu đi. Tôi bắt đầu hỏi Chúa về ý muốn Ngài trên đời sống mẹ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bình an khi nói với Chúa, “Chúa ơi, nguyện xin thánh ý Ngài được nên trên đời sống của mẹ con”. Lúc đó, tôi có thể nói, “Xin Ngài đem mẹ con về với Ngài” bởi Chúa đã cho tôi nhìn thấy niềm vui rạng ngời của mẹ khi ở trong sự hiện diện của Ngài. Tôi hiểu rằng được về ở với Chúa là điều tuyệt vời, phước hạnh biết bao hơn là nhìn thấy cảnh mẹ đau đớn trên giường bệnh.

Trải qua kinh nghiệm này, tôi học được rằng mình phải nhìn mỗi tình huống theo cái nhìn của Chúa để thấy được bức tranh chân thực.

“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17-19)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhìn vào mỗi hoàn cảnh trong cuộc đời không phải bằng con mắt xác thịt nhưng nhìn qua đôi mắt của Chúa, để thấy ý muốn tốt đẹp mà Ngài dành cho con trong từng hoàn cảnh. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn đang nhìn vào những hoàn cảnh theo con mắt của ai? Của Chúa hay của bạn? Hiện tại bạn đang trải qua những đau buồn, thương tổn nào? Nếu hôm nay bạn mặc lấy cái nhìn của Chúa thì bạn thấy hoàn cảnh của mình có gì khác hay không?

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này