Chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Ai cũng đều muốn mọi thứ phải nhanh chóng và không một người nào yêu thích sự chờ đợi. Tuy nhiên, đôi lúc chờ đợi là ích lợi cho chúng ta. Chương trình hôm nay muốn cùng bạn tìm hiểu ý muốn Chúa trong sự chờ đợi.

Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em”  (1 Phi-e-rơ 5:10)

“Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài!” (Ê-sai 30:18)

Nhiều người trong số bạn đang là những bậc cha mẹ. Nếu không phải thì ít nhất bạn cũng biết ai đó là những người cha, người mẹ. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên khi ngồi ở phòng khám và nghe bác sĩ bảo, “xin chúc mừng, chị có thai rồi". Lúc đó tôi vui mừng khôn xiết. Hai vợ chồng tôi ngập tràn hạnh phúc để chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới của đời sống gia đình. Và rồi sự chờ đợi bắt đầu. Chín tháng dài chờ đợi và chờ đợi cậu bé của chúng tôi chào đời. Quá trình này mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với từ “kiên nhẫn". Tôi muốn ngay lập tức được nâng niu con mình trong vòng tay. Tôi không muốn chờ đợi. Nhiều người bảo tôi đang rất háo hức mong chờ và tôi bắt đầu hiểu lý do vì sao.

Đối với những người nhận nuôi con thì đôi khi quá trình chờ đợi còn lâu hơn gấp đôi hoặc dài hơn nữa. Dù bạn sinh con hay nhận con nuôi thì bạn đều phải trải qua quá trình chờ đợi và chuẩn bị.

Chúng tôi không biết phải làm gì để chuẩn bị chào đón giây phút con ra đời. Chúng tôi tham dự những khoá học, đi khám bác sĩ thường xuyên, sửa sang lại phòng ốc, mua thêm những vật dụng em bé và đọc những quyển sách nuôi dạy con cái.

Thi Thiên 27:14 chép,

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va;
Hãy mạnh mẽ và can đảm!
Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!”

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, chữ “trông đợi" ở đây có nghĩa là chờ đợi, tìm kiếm, hy vọng, hào hứng". Trong sự chờ đợi này có sự trông mong.

Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa kêu gọi nhiều người hãy chờ đợi trước khi nhận lãnh những gì Ngài hứa ban cho họ. Áp-ra-ham chờ đợi nhiều năm để nhìn thấy con trai Y-sác ra đời. Gia-cốp chờ đợi 14 năm để cưới được Ra-chên. Dân Y-sơ-ra-ên chờ đợi nhiều năm trước khi được tự do khỏi Ai Cập. Các môn đồ chờ đợi 3 ngày trước khi thấy Đấng Christ phục sinh.

Chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã và ai cũng mong phải nhận được điều mình muốn ngay lập tức. Mọi người ai cũng thích nhanh chóng. Những cửa hàng thức ăn nhanh, mua nhanh mang về, dịch vụ giao hàng nhanh, gửi tiết kiệm nhanh… Giờ thì chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, bạn có thể làm vô số thứ cùng lúc và đặc biệt là rất nhanh nữa. Thế hệ hiện nay là vậy, lao mình vào cuộc sống vội vã, ồn ã. Nhưng đối với Chúa, Ngài không cần gì phải vội. Vì Chúa biết khi nào là thời điểm tốt nhất cho từng người.

Chúa biết rằng khi chờ đợi, chúng ta sẽ biết trân trọng hơn, sáng suốt hơn, và phát triển chính mình càng hơn.
1 Phi-e-rơ 5:10 chép,

“Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em”

Chúa hiểu lợi ích của sự chờ đợi. Sau khi chờ đợi và kinh nghiệm sự thăm viếng, đáp lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy những gì Ngài ban cho thật đáng để chúng ta chờ đợi.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con và Ngài cũng biết thời điểm nào là phù hợp nhất để con nhận lãnh điều đó. Xin dạy con biết giá trị của sự chờ đợi và đầu phục ý muốn tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay bạn đang chờ đợi điều gì? Thay vì than vãn và xin Chúa ơi “nhanh lên", hãy kiên nhẫn. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ những điều bạn cần học biết để có được sự chuẩn bị tốt nhất khi đón nhận điều Chúa ban.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

1 bình luận
oneway avatarMá A Sàng
con Đang Mong đợi 1 ngày nào Đó Con Sẽ đọc Hết Quyển Kinh thánh Của Ngài Chúa Ơi Xin. Ngài. Hãy Giúp Con
Trả lời -
11/06/2020