Trong cuộc sống đầy chông gai thử thách, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những thách thức lớn lao. Nhưng chúng ta không phải là những sinh vật tầm thường, mà là tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta nguồn sức mạnh thiêng liêng để dẫn lối vượt qua mọi trở ngại – đó chính là tình yêu thương toàn thắng của Ngài.

Hôm nay, ngày 09/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề TÌNH YÊU THƯƠNG TOÀN THẮNG.

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37)

Trong sách Dân Số Ký, chúng ta tìm thấy một câu chuyện vô cùng thú vị, nói về hai quan điểm đối lập trước những khó khăn trong cuộc sống. Sau khi thoát khỏi sự áp bức ở Ai Cập và trải qua hành trình đầy chông gai, người Y-sơ-ra-ên rốt cuộc đã đến được bên rìa Đất Hứa. Trước khi dẫn dân sự tiến vào, Môi-se đã chọn ra mười hai người đi do thám mảnh đất này.

Một trong các thám tử ấy là Ca-lép. Ông trở về với một tinh thần cực kỳ lạc quan, và khẳng định rằng:

“Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được.” (Dân Số Ký 13:30)

Nhưng thật đáng tiếc, lời kêu gọi đầy đức tin này lại không được các thám tử khác ủng hộ. Họ phản đối: “Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân nầy vì chúng mạnh hơn ta. Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy … là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy.” (Dân Số Ký 13:31,33)

Điều gì khiến họ có cái nhìn tiêu cực đến vậy? Bởi vì họ tự ti về chính bản thân mình. Khi đối diện với thách thức và tự nhận mình chỉ là “con cào cào”, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội chiến thắng ngay từ khi chưa bắt đầu. Chúng ta tự hạ gục bản thân khi nghĩ rằng mình không thể hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao phó.

Trong thế giới ngày nay, chúng ta phải đối mặt với đủ loại trở ngại, đe dọa và sợ hãi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kiên định chống cự và công bố bởi đức tin: “Chúng ta có thể thắng được”.

Có phải chúng ta được dựng nên theo hình ảnh “con cào cào” không? Không! Chúng ta được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Vậy, liệu chúng ta có đang sống giống như Ngài không? Liệu chúng ta có suy nghĩ giống như Ngài không? Và quan trọng nhất, liệu chúng ta có yêu thương giống như Ngài không? Đó là những câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta cần tự vấn.

Như Lời Chúa trong Giăng 3:16 có chép:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.”

Hãy sống phản ánh tình yêu thương đó qua mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi tâm tư của chúng ta hàng ngày.

Tình yêu thương là ánh sáng xua tan bóng đêm sợ hãi. Tình yêu thương là cầu nối giúp vượt qua mọi rào cản. Đức tin trở nên sống động bởi tình yêu thương. Khi bạn yêu thương, bạn đang sống theo hình ảnh Chúa, và càng trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.

Phao-lô đã từng trải qua những sự bắt bớ khủng khiếp, nhưng ông vẫn khích lệ chúng ta rằng: “Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 16:13-14)

Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người chiến thắng. Trong Rô-ma 8:37, Lời Chúa khẳng định rằng chúng ta là những người toàn thắng nhờ tình yêu thương vĩ đại mà Chúa Jêsus ban cho. Bạn và tôi chính là ống dẫn tuôn đổ tình yêu Chúa ra cho thế giới đầy tổn thương này. Khi tình yêu Chúa ngập tràn trong mỗi tấm lòng chúng ta, thì không trở ngại nào có thể ngăn cản được—bởi vì tình yêu thương của Ngài luôn toàn thắng.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì lời hứa tuyệt vời của Ngài, rằng chúng con là những người toàn thắng trong tình yêu thương của Chúa Jêsus. Con không còn run sợ hay nao núng trước những thách thức đời này, vì con biết rằng Ngài hằng ở bên con. Nguyện cuộc đời con luôn tỏa sáng tình yêu thương đắc thắng của Chúa đến với mọi người, để giúp nhau vượt qua mọi thử thách và trở ngại trong cuộc sống. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa đã đặc biệt nắn nên chúng ta theo hình ảnh Ngài. Mỗi ngày, chúng ta có cơ hội để sống, suy nghĩ và yêu thương như Ngài đã yêu. Khi bước đi trong đức tin và nương cậy nơi tình yêu vô biên của Ngài, chúng ta không chỉ có sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, mà còn trở thành nguồn tình yêu đầy khích lệ cho những người xung quanh. Bởi vì cuối cùng, tình yêu thương của Chúa luôn đắc thắng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này