Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi nhìn những trái cây không kịp thu hoạch đã nhanh chóng chín thối rục và không dùng được nữa. Vậy bạn có tiếc nuối, thất vọng và lo lắng khi nhìn thấy những người thân yêu của mình qua đời mà không biết Chúa?

Hôm nay, ngày 08/11/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Sherrie Brouhard qua chủ đề TRÁI CÂY CHÍN RỤC

“Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con” (Giăng 15:16)

Vào mùa xuân, hoa lê nở rộ thật đẹp. Cả mùa hè tôi thường để ý đến cái cây, vì nó được bao phủ bởi những trái lê nhỏ. Tôi đã quan sát chúng rất thường xuyên, và một vài lần đã thử hái trái. Nhưng rồi tôi thấy nó còn cứng quá, chưa ăn được, phải đợi thêm một thời gian nữa. Dù gì đi nữa thì cũng chưa có trái lê nào rụng xuống, trong khi cây táo gần đó thì đã có nhiều trái rụng dưới gốc cây.

Một ngày nọ, tôi nhận thấy một vài trái lê đã rụng. Khi tôi ra đến gốc cây để bắt đầu hái thì một cơn bão ập đến. Gần như trời mưa cả ngày cuối tuần và tôi không thể hái. Đầu tuần sau lại bận rộn hết việc này đến việc khác nên một lần nữa tôi không kịp ra vườn kiểm tra. Trong khi đó, tôi để ý thấy có nhiều trái hơn ở dưới mặt đất nơi gốc cây.

Cuối cùng, tôi đã có thời gian để hái lê và phải nhận một cái kết đầy thất vọng. Không chỉ nhiều trái lê bị rụng dưới gốc mà ngay khi tôi bắt đầu hái trái trên cành thì nhiều trái đã bị chín quá. Trong suốt thời gian tôi đang hái lê thì nhiều trái khác liên tục rụng xuống đất. Những trái trên cây thì chín rục đến nỗi ong bay vo ve xung quanh chúng. Thật thất vọng làm sao, phải chi tôi hái sớm hơn thì đã không bỏ phí nhiều trái bị hư như vậy. Nghĩ đến vô số trái lê nằm phung phí dưới đất, tôi lại càng chán chường.

Mặt trời lặn và khu vườn nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Tôi không thể nào lựa được những trái còn tươi ngon trên cây. Tôi lại cảm thấy tiếc nuối, nếu như tuần trước đó mình có thể hái được thì đã thu hoạch được biết bao nhiêu trái tươi ngon. Giờ thì chỉ biết nhìn những trái thối rục cả trên cây lẫn dưới đất trong sự thất vọng.

Nghĩ về những trái lê bị phung phí, Chúa nhắc nhở tôi về những người trong cuộc sống của mình. Những người thân yêu xung quanh tôi - một số đang già đi, một số đang theo đuổi những nhu cầu khác nhau, một số đang bận bịu chạy theo những lo toan trong cuộc sống. Tôi có cảm thấy lo lắng và nuối tiếc vì bỏ lỡ những cơ hội chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho họ?

Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người. Giống như trái lê, họ cũng sẽ bị rụng xuống và chúng ta không còn cơ hội gặp lại. Cũng có một số người di cư đến nơi khác sinh sống và chúng ta sẽ bị mất liên lạc. Có rất nhiều người mà chúng ta có thể tương tác trong suốt thời gian ở trên đất này. Chúng ta có cảm nhận được tính cấp bách của mùa thu hoạch không? Chúng ta có cảm thấy lo lắng trong lòng để chủ động vươn tới họ khi còn có thể hay không? Chúng ta có lo cho những linh hồn hư mất như chúng ta vẫn thường lo và nuối tiếc cho những thứ không quan trọng mà mình bỏ lỡ?

Tôi cảm thấy vô cùng dằn vặt khi suy nghĩ về những trái cây bị thối rục, bị phung phí, những trái mà lẽ ra có thể đã được thu hoạch, bảo quản, phục vụ cho gia đình và có thể chia sẻ với hàng xóm. Xung quanh chúng ta cũng đang có những người đang chín muồi cho mùa thu hoạch. Chúng ta có kịp thời vươn đến họ hay không? Chúng ta có lo lắng và bận tâm cho số phận đời đời của họ không? Hay chúng ta bị cuốn vào những thất vọng nhỏ nhoi của cuộc sống hằng ngày và quên đi mất sứ mạng của mình trong tư cách con cái Đức Chúa Trời, môn đồ của Đấng Christ?

“Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con” (Giăng 15:16)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết quan tâm và chủ động đem tình yêu cứu rỗi của Ngài đến với những người xung quanh con ngay khi còn có thể. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, nhanh qua nhanh ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi, chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Đó là những đồng nghiệp trong công ty, những người bạn trong lớp học, những hàng xóm trong khu dân cư…, hãy cầu nguyện và xin Chúa cho bạn cơ hội để chia sẻ Tin Lành cứu rỗi với họ trước khi quá muộn.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này