Hôm nay, Chúa nhật Thiếu nhi Tin lành, một ngày thật đặc biệt khi cả Hội Thánh dành thì giờ để cùng con trẻ vui hát, tôn vinh Chúa. Chúa Jêsus yêu trẻ thơ. Khi thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã kêu gọi: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta…” Ngài không chỉ ôm các em vào lòng, mà còn dạy rằng ai muốn vào Nước Trời cũng phải trở nên như con trẻ. Không chỉ yêu trẻ thơ, Chúa còn trao cho chúng ta một mạng lệnh: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo.” Đây là sứ mạng mà mỗi chúng ta cần nghiêm túc, chân thành nhìn nhận và thực hiện ngay trong chính gia đình và Hội thánh của mình.
Hôm nay, 08/06/2025, ngày Thiếu nhi Tin lành, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề HÃY DẠY CHO TRẺ THƠ.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già nó sẽ không lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6)
Trong một dịp truyền giảng lớn tại Hà Nội, tôi gặp lại cô bé thiếu nhi học chương trình Quyển Sách Thần Kỳ ngày nào, nay đã là sinh viên năm 2 của Trường Thánh Kinh Hà Nội. Em đã bước đi trong sự kết ước của mình, dâng mình hầu việc Chúa. Em bây giờ xinh xắn, đáng yêu, năng động trong mọi công tác.
Cảm ơn Chúa, tôi được nhìn thấy em trưởng thành qua năm tháng. Từ một cô bé miền núi khó khăn, em được gia đình một Mục sư nhận nuôi. Em học biết Chúa qua sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, qua từng lớp học Quyển Sách Thần Kỳ. Lời Chúa thắm đượm trong lòng em. Từ nhỏ, em đã nung nấu ý định lớn lên sẽ trở thành một người hầu việc Chúa, dắt đưa nhiều người trở về với Chúa.
Đây là một kết quả của một tiến trình gieo trồng Lời Chúa cho thế hệ kế cận, một sự đầu tư đầy yêu thương của gia đình và Hội thánh. Cảm ơn Chúa!
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6)
Lời Chúa trong Châm-ngôn 22:6 thật quen thuộc. Tôi nhìn thấy Lời Chúa trong câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng cho chúng ta, mà còn là một mạng lệnh: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo…”
“Hãy dạy” – Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm một việc cần thiết: dạy Lời Chúa cho con em của chúng ta. Lời Chúa ở đây không nói là “khi thuận tiện” hay “nếu có thể”, nhưng trình bày một cách rõ ràng: hãy dạy. Dù thuận lợi hay không thuận lợi, hãy tìm mọi cách để dạy cho các em. Đây là mạng lệnh dành cho tất cả những ai yêu mến Chúa, bao gồm cha mẹ, Mục sư Hội Thánh, giáo viên thiếu nhi, ấu nhi và tất cả những ai đang được Chúa đặt đặt để các thiếu nhi bên cạnh mình.
“Dạy” hay “giáo dục” là một hành trình. Trong hành trình đó, không thể thiếu sự đồng hành, làm gương, yêu thương và kiên nhẫn. Đối tượng dạy của chúng ta là thiếu nhi, thì điều đó càng cần phải chi tiết và cụ thể hoá trong từng lời nói, hành động của chúng ta.
Con trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn khi chúng ta luôn cùng học, cùng chơi, cùng đi với các cháu. Các cháu cần nhìn thấy một tấm gương, một hình mẫu để noi theo. Trong những điều chúng ta dạy và trong những điều chúng ta làm, cần phải nhất quán với nhau.
Chúng ta không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những gì chúng ta gieo vào lòng của các em nhỏ hôm nay. Chúng ta đang vẽ nên bản đồ cuộc đời cho các em, không phải bằng ý riêng, mà bằng con đường đã được định sẵn trong Kinh Thánh: chính là Chúa Jêsus.
“Đức Chúa Jêsus đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” (Giăng 14:6)
Chúa Jêsus chính là Con đường, con đường đến cùng Đức Chúa Trời, con đường đến cùng sự sống, con đường tri thức, con đường khôn ngoan, con đường của phẩm hạnh, của sự khiêm nhường, phục vụ và vâng phục trọn vẹn cho đến cuối cùng.
Một điều hết sức quan trọng: các em cần biết chúng ta là những người dạy chúng, yêu thương chúng, quan tâm đến chúng, và rằng Cứu Chúa Jêsus Christ là Đấng yêu thương và quan tâm các em nhiều nhất.
Chúng ta làm được điều này bởi vì Ngài yêu chúng ta, và Chúa muốn chúng ta cũng yêu điều Chúa yêu. Ngài chính là Con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời. Các em cần hiểu điều này và ghi dấu sâu sắc điều ấy từ khi còn nhỏ, để theo năm tháng lớn lên, niềm tin nơi Chân lý và Sự sống sẽ mãi là nền tảng vững chắc của cuộc đời các em.
Trong quá trình dạy học, không phải mọi em nhỏ đều đáp ứng giống nhau. Có những em được dạy Lời Chúa từ nhỏ, nhưng lớn lên vẫn có lúc lạc lối. Chúng ta cũng thấy nhiều trường hợp xung quanh mình, và thậm chí trong cả gia đình mình. Nhiều em được dạy dỗ chu đáo, nhưng các em lại đi theo con đường của ý riêng mình.
Nhưng Kinh Thánh hứa rằng, nếu chúng ta dạy đúng con đường, điều ấy sẽ không rời khỏi lòng chúng, dù khi về già. Đây không phải là lời bảo đảm dễ dãi, mà là một sự xác quyết về sức mạnh bền bỉ của Lời Chúa trong tâm hồn non trẻ. Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục sứ mạng của mình: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Sẽ có lúc bạn cảm thấy nản lòng vì nhiều lý do. Nhưng chúng ta cùng nhau nhắc nhớ rằng: “Thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn, và hoàn thành việc Ta giao.” (Ê-sai 55:11)
Lời Chúa dành cho chúng ta không dừng lại ở việc giúp chúng ta nhận biết trách nhiệm, mà còn là một lời kêu gọi phải hành động ngay. Những việc đơn giản mà chúng ta thực hiện trong chính gia đình mình, như hướng dẫn các con cầu nguyện mỗi tối, cầu nguyện trong các bữa ăn, học Kinh Thánh chung, hay kể một câu chuyện Kinh Thánh trước giờ đi ngủ, đều có thể trở thành những ký ức sâu đậm, ghi dấu và sẽ theo các em suốt cả cuộc đời.
Tại Hội Thánh, trong những lớp học Kinh Thánh hằng tuần dành cho thiếu nhi, các thầy cô tận tâm hướng dẫn từng chi tiết nhỏ: từ việc dạy các em ghi nhớ từng câu Kinh Thánh, đến việc hát những bài hát, thực hiện từng cử điệu, hay hướng dẫn từng bước trong một trò chơi sinh hoạt. Tất cả những điều tưởng chừng đơn sơ ấy đều là những hạt giống quý giá đang được gieo vào lòng các em, từng chút một, một cách bền bỉ và đầy yêu thương.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, khi trẻ em phải đối mặt với quá nhiều luồng tư tưởng trái ngược với Lời Chúa, trí tuệ nhân tạo phát triển, thì việc dạy dỗ Lời Chúa càng trở nên cấp bách. Các thiết bị công nghệ tiên tiến, mạng xã hội và môi trường giáo dục bên ngoài đều có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm trí và tấm lòng các em. Nếu Hội Thánh và gia đình không chủ động gieo Lời Chúa, thì kẻ thù sẽ gieo vào lòng các em toàn những sự giả dối.
Đó là lý do vì sao Hội Thánh cần đầu tư nghiêm túc cho mục vụ thiếu nhi, không chỉ là chương trình vào Chúa Nhật, mà là một chiến lược dài hạn: tìm kiếm nhân sự có tâm tình, đào tạo và hướng dẫn họ cách bài bản để dạy thiếu nhi cách tốt nhất, đồng thời khích lệ và động viên từng phụ huynh trong Hội Thánh thực hiện trọng trách nuôi dạy con cái cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần kiên nhẫn. Việc môn đồ hoá các em cần sự kiên nhẫn, vì công tác này mất thời gian và không có kết quả ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục gieo, các hạt nảy sẽ lớn lên, một hạt ra mười hạt, một hạt ra trăm hạt.
Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Jêsus yêu dấu của con, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống của cuộc đời con. Cảm ơn Chúa vì bài học hôm nay, vì Lời Chúa đã soi sáng và thôi thúc lòng con. Xin giúp con biết vâng lời Chúa, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, dạy dỗ các em nhỏ trong tình yêu và sự trung tín. Cầu xin Chúa dấy lên một thế hệ tin kính đẹp lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hôm nay là Ngày Thiếu Nhi Tin Lành, một dịp để nhắc nhở chúng ta về sứ mạng Chúa giao phó cho chúng ta với thế hệ kế cận.
Nếu quý vị là những người chăn bầy, là lãnh đạo thuộc linh của Hội thánh, hãy dành thời gian cầu thay đặc biệt, hãy luôn dành khung giờ cho công tác môn đồ hóa ấu thiếu nhi của Hội thánh trong lịch làm việc của mình, trong các buổi họp với ban chấp sự, ban hướng dẫn ấu thiếu nhi. Nếu quý thính giả đang trong chức vụ đứng lớp Trường Chúa nhật của Hội Thánh, hãy đến lớp sớm, chuẩn bị bài giảng với tấm lòng đầy nhiệt huyết, yêu thương các em bằng ánh mắt, lời nói và sự kiên nhẫn. Nếu bạn là cha mẹ, đừng bỏ lỡ cơ hội gieo Lời Chúa vào lòng con cái mình mỗi ngày, dù chỉ là một câu Kinh Thánh. Đừng chỉ mong Hội Thánh thay bạn dạy con cái mình. Hãy phối hợp cùng Hội thánh, hãy bắt đầu từ chính bạn. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để mai sau, cả đời nó bước đi trong ánh sáng Lời Chúa.
Việc chúng ta làm hôm nay sẽ trở thành nền móng cho một đời sống đức tin kiên định trong tương lai của con em chúng ta. Hãy bắt đầu và tiếp tục ngay hôm nay. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, phần còn lại Chúa sẽ làm trong ý muốn của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận