Sống trong một thế giới bận rộn, hối hả hiện nay, bạn có bao giờ tạm dừng để suy nghĩ đến ý nghĩa của cuộc đời, đâu mới là điều quan trọng nhất bạn cần làm? Nếu bạn biết Chúa sắp trở lại và sự trở lại của Ngài diễn ra cách bất ngờ thì bạn sẽ sống như thế nào?

Hôm nay, ngày 07/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề LẠY CHÚA GIÊ-XU, XIN HÃY ĐẾN!

Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: “Phải, Ta đến mau chóng.” A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20)

Dạo gần đây, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhân chủng học. Tôi không phải là chuyên gia hay người chuyên thọc mạch chuyện người khác. Tôi chỉ cảm thấy hấp dẫn về chủ đề này, đặc biệt khi tìm hiểu về những cá tính khác nhau của con người. Qua đó, tôi biết được mối bận tâm của nhiều người ngày nay là gì.

Có vẻ như ngày nay mọi người đều chìm sâu vào trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Bạn không cần phải nghiên cứu cao siêu, chỉ cần nhìn vào những gì diễn ra ngay bên cạnh thì có thể thấy rõ điều này. Rất nhiều người đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình di động của mình và dường như không bận tâm đến những gì diễn ra xung quanh.

Con người ngày nay sống cách tất bật, hối hả và thường không quan tâm đến người khác. Nếu bạn dừng xe chờ đèn đỏ, khi đèn vẫn chưa kịp chuyển xanh thì sau lưng bạn đã vang lên bao nhiêu tiếng còi xe hối thúc. Tôi nhớ mình đã từng vài lần bị hét vào mặt khi chưa kịp khởi hành ngay khi đèn xanh hiện lên.

Tất nhiên, tôi biết là chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại nơi cuộc sống diễn ra với tốc độ chóng mặt và hầu hết mọi người đều xem thời gian là vàng. Chẳng hạn như chỉ vài phút quảng cáo trên tivi hay trong những chương trình truyền hình nổi tiếng cũng đã tiêu tốn hàng triệu đô la rồi. Bởi vậy không ai muốn bỏ lỡ thời gian quý giá của mình.

Nhưng có lẽ đã đến lúc một số người trong chúng ta nên nhìn lại bản thân và tự hỏi tình yêu nằm ở đâu trong đời sống mình. Đâu mới là điều quan trọng nhất.
Trong 2 Ti-mô-thê 3:1-5, Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho Ti-mô-thê rằng,

“Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế”

Có lẽ bạn đang cảm thấy sao những lời này nặng nề quá. Nhưng rõ ràng, đó là lời cảnh báo để chúng ta không bị trượt dốc và té ngã vào lối sống băng hoại của thế giới ngày nay.

Nhưng sau khi trình bày với các bạn một tin xấu thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một tin tốt, tin tức đáng mừng.

Trong sách Khải Huyền, Kinh Thánh bày tỏ một sứ điệp, vừa mang tính cảnh báo, vừa là niềm hy vọng cho tất cả người nam, người nữ của mọi thế hệ. Sứ điệp đó kết lại với một lời hứa rằng Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại và mời gọi mọi người hãy đến uống suối nước hằng sống của Ngài.

Sự trở lại của Chúa Giê-xu diễn ra cách thình lình. Chúa nói với chúng ta về sự trở lại của Ngài không phải để chúng ta tìm cách tính toán ngày giờ, nhưng để chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng. Khi đã sẵn sàng, chúng ta không quá hoang mang, bất ngờ vào phút cuối. Lẽ thật này nhắc chúng ta không được sống vô trách nhiệm, không được phí phạm thời giờ, ân tứ và khả năng Chúa ban nhưng phải tận dụng mọi điều mình có để phục vụ Chúa cách hết lòng.

“Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: “Phải, Ta đến mau chóng.” A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus ở với mọi người” (Khải huyền 22:20-21).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự chóng vánh của cuộc đời để con không chìm đắm vào trong những ích kỷ, tìm kiếm sự hưởng thụ cho riêng mình. Thay vào đó, con sẽ tận dụng mọi khả năng, ân tứ và thời gian để chuẩn bị mình đón tiếp Ngài trở lại. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, giả sử bạn biết Chúa sẽ trở lại vào ngày mai thì hôm nay bạn sẽ làm gì? Hãy sống và hầu việc Chúa cách hết lòng như thể Ngài sẽ trở lại vào ngày mai để bạn không phải hối tiếc khi đứng trước mặt Chúa.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: "Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.

Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!

bình luận

2 bình luận
oneway avatarDang Phuc Tu
Cảm ơn Chúa đã cho tôi được nghe bài học kinh thánh mỗi buổi sáng qua Oneway.vn, khích lệ đời sống thuộc linh của tôi và những người thân yêu. Dù không phải là người có thu nhập cao nhưng tôi cảm thấy sự thúc giục từ Chúa trong việc góp phần với Oneway.vn một chút về tài chánh . Xin vui lòng cho tôi số tk để tôi làm trọn ước muốn của mình .
Trả lời -
07/02/2021
NKhoa Siu Anh
cảm ơn chúa rất hay và ý nghĩa
Trả lời -
07/02/2021